“Ông không có con trai, gặp được rể như tôi là phúc đấy!”
Tôi buồn nhất vì chồng mình. Anh cộc cằn thô lỗ, dù tôi đã hy vọng sẽ thay đổi anh nhưng không được. Trong gia đình có hai chị em, tôi luôn thấy mình thua kém, đặc biệt là trong việc chọn chồng. Chị tôi có anh rể đẹp, giỏi, dễ gần, còn tôi thì yêu phải người nóng nảy, học hành lỡ dở. Dù tôi cũng đã cố gắng học hành, nhưng chồng tôi chỉ là thầu xây dựng ở quê. Ban đầu, tôi không định lấy anh vì tính cách của anh, nhưng anh đã dọa sẽ tự tử nếu tôi chia tay, nên tôi đành đồng ý. Tôi thật sự chán nản vì sự lựa chọn của mình.
Tôi buồn nhất về chồng mình. Anh ấy là người cục mịch, vô tâm và không biết cách cư xử, khiến tôi và bố mẹ tôi rất thất vọng. Dù có tiền, anh không bao giờ biếu xén hay hỏi thăm bố mẹ tôi. Mỗi lần về thăm nhà, tôi lại phải nghe họ phàn nàn về anh. Tôi đã cố gắng khuyên nhủ, nhưng mỗi lần nhắc nhở là lại bị anh mắng. Tôi chỉ biết giả vờ nói bố mẹ thích thứ này thứ kia để anh mua, nhưng anh vẫn thờ ơ và còn có lời xúc phạm.
Tôi im lặng khi chồng nói hỗn với bố mẹ. Bố tôi tức giận nói "Tôi sống chết thế nào anh cũng không biết", chồng đáp "Bố chết thì nhà này đã có đám, sao con lại không biết". Cả nhà ngỡ ngàng, bố tôi suýt bị tăng huyết áp. Mẹ tôi nhờ chồng trát vữa, nhưng anh bơ đi, đến khi mẹ mắng thì anh lại cãi. Anh luôn có thói quen xưng hô hỗn láo khi tức giận. Sau đó, anh bỏ về, khiến nhà tôi ồn ào như có đám tang. Bố mẹ tôi chửi rủa, tôi cũng buồn giận chồng. Đây chỉ là những chuyện nhỏ, còn hôm giỗ bà nội mới thật sự căng thẳng.
Bố tôi mượn rượu để so sánh và khuyên chồng tôi về cách cư xử. Anh rể tôi bị trách vì không thật thà và nóng nảy, khiến chồng tôi tức giận, lật bàn ăn và chửi bố tôi. Bố tôi định đánh nhưng bị anh rể ngăn lại. Sau xô xát, chồng tôi chỉ ném ghế vào cửa kính rồi bỏ đi. Gia đình náo loạn, hàng xóm chứng kiến. Từ đó, bố mẹ tôi tuyên bố không cho vợ chồng tôi về nhà dịp Tết. Tôi muốn chồng gần gũi với bố mẹ, nhưng mỗi lần về là anh lại gây chuyện.
Bố mẹ tôi đang mệt mỏi khi phải đứng giữa chồng tôi và con gái. Tôi muốn chồng gần gũi với bố mẹ, nhưng mỗi lần về nhà anh lại gây chuyện. Gần Tết rồi, tôi không dám nói với chồng về quà cho bố mẹ vì sợ anh nổi giận, nên có lẽ tôi sẽ tự mua và nói dối là của chồng như năm trước. Tôi khổ lắm, nhưng không thể bỏ chồng vì anh vẫn yêu thương tôi. Tôi luôn phải vừa lòng cả hai bên, mà mệt mỏi quá. Tôi lo lắng nếu chúng tôi có con, con sẽ học theo tính nóng nảy của bố. Tết đang đến gần, chồng vẫn cục cằn, tôi không biết phải làm sao để thay đổi anh. Anh là thạc sĩ nhưng lại thô lỗ với vợ.



Source: https://afamily.vn/tam-su/ong-khong-de-duoc-con-trai-co-thang-re-nhu-toi-la-may-roi-201416165122542.chn